ĐẠI LÃO
Thơ Nguyễn Khuyến
Năm nay tớ đã bảy mươi tư
Rằng lão, rằng quan tớ cũng ừ.
Lúc hứng uống thêm dăm chén nữa
Khi buồn ngâm láo một câu thơ.
Bạn già lớp trước nay còn mấy
Chuyện cũ mười phần chín chẳng như.
Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa
Thử xem trời mãi thế này ư !
(Trích trong “Thơ Nguyễn Khuyến”
Nhà XB Văn hóa Thông tin 2004)
Nếu mai thượng thọ
(Mạn phép thi sĩ tiền bối Nguyễn Khuyến để phỏng hoạ bài thơ
Đại Lão của Người. Chữ NHƯ rất khó hoạ,xin đổi thành tên riêng)
Mười năm tới nữa tám mươi tư,
Sống chết ra sao cũng sẽ ừ.
Hưởng thú* điền viên đôi bóng lão,
Thăm nơi** thắng cảnh một hồn thơ
Bạn bè chẳng thiết thương Yên Đổ?
Thiên hạ không màng nhớ*** Tố Như?
Số phận vần xoay thôi mặc kệ,
Đừng mong ao ước lắm chi ư!
(*Vui thú **Ngao du sơn thuỷ***khóc)
ChinhNguyên/H.N.T. Sept.4/2012
[Nguồn:Oct.17/12]