Ai sẽ hay ...?
Cho đến lúc nào ai sẽ hay...?
Sông Thu , phố Vĩnh qua hằng ngày
Tuổi thơ trong sáng thời đi học
Ý thắm thơm hồng thuở nắm tay
Nào biết tình người thay mộng ước
Đâu hay sự thế chuyển bi ai
Người đi chiếc bóng soi tâm tưởng
Kẻ ở còn vương giấc ngủ say...
LKC
Bài họa
Biết đến bao giờ họ mới hay?
Chiến tranh khủng bố chết từng ngày
Dân lành chết chóc nhà tan nát
Đất nước điêu tàn dân trắng tay
Chinh chiến kéo dài bao thống khổ
Xâm lăng không dứt lắm bi ai
Mau mau tỉnh ngộ bên bờ giác
Cỏi Phật quay về, chớ ngủ say
ĐN 27/12/2013
Nguyên Đình (B/S Thảng )