Em Là...
Em là hoa dạ lan hương
Mùi thơm tỏa khắp dặm trường đêm thâu.
Em là đôi cánh chim câu
Liệng bay ngang dọc trên bầu trời Anh.
Em là giọt lệ long lanh
Buồn vui thấm ướt áo anh đêm ngày
Em là má đỏ hây hây
Bừng lên ánh nắng đắm say tình nồng
Em là môi thắm son hồng
Ướp hương ngây ngất cõi lòng yêu nhau
Em là hơi thở ngọt ngào
Như cơn gió thổi giạt giào tim anh *
Em là quả ngọt trên cành
Em là xuân đến cây xanh nẩy chồi.
Em là báu vật loài người
Em là hạnh phúc một đời dài lâu.
Em người xoa dịu nỗi đau
Em là tất cả những câu chuyện tình.
Em là nắng ấm bình minh
Em là sáo hót trên cành nở hoa.
Em là những bản tình ca
Em là đồng lúa mượt mà trĩu bông.
Em là tình thắm nghĩa nồng
Em là cả nỗi nhớ mong, đợi chờ.
Em là ngọt những giọng hò
Là câu quan họ, bài thơ thắm đằm.
Em là gió mát bóng râm
Em là nguồn sống như tằm nhả tơ.
Em là người gợi giấc mơ
Em là bến đợi bên bờ sông sâu…
Trải qua những cuộc bể dâu
Em là người nối nhịp cầu bình an.
Dù cho núi lở, tuyết tan
Có em là có cả ngàn niềm vui…
ChinhNguyen/H.N.T.,USA2012 + PhamMinhKhoi,VN2011
*Ghi chú của ChNg(Nov.3.2012): Lần đầu tiên ChNg/H.N.T. gặp được giòng thơ hơi chút lãng mạn đáng yêu của PMK/VN.,nhân đó,để đáp ứng,ChNg mạn phép tác giả cất cánh xa hơn bằng cách phóng tác thêm 8 câu xen vào giữa bài thơ.