Bài xướng : Vàng là tình thu - LKC
Gió heo may thoảng nhẹ rong cành
Vàng lá tình thu quyện nắng hanh
Thơ thẩn tơ sầu giăng khắp lối
Bâng khuâng sương nhẹ rớt bên mành
Mơ về chốn cũ mờ sông núi
Mộng thấy đêm thâu đậm dáng anh
Cố nuốt lệ sầu vương vấn maĩ
Buồn ơi...! ước nguyện sao chưa thành...?
Bài họa : Tình chung thủy - Đỗ Đến
Ước nguyện đôi ta nay đã thành
Em nguyền vẫn mãi sống bên anh
Ban ngày dạo cảnh xem mây nước
Tối đến nhìn trăng qua kẻ mành
Có lúc bão giông trời tối mịt
Đôi khi tịnh gió nắng chiều lên
Cho dù mai mốt đời gian khổ
Không để bình rơi cây gãy cành