Tổng số bài gửi : 171 Join date : 10/12/2009 Age : 113
Tiêu đề: Mi Buồn Sat Feb 20, 2016 3:22 pm
Mi Buồn
Tha hương nhớ quê mẹ Đong đầy kí ức tôi Nơi nầy nghe quạnh quẽ Luôn hướng về xa xôi
Tình có cũng như không Bơ vơ chốn bụi hồng Xuân về không đối đỏ Chẳng tiếng pháo thơm nồng
Anh đến mang mùa xuân Cho niềm vui gắp bội Để đời thôi lặn lội Anh mãi là mùa xuân
Nhớ anh nhớ quá chừng Nhớ nụ hôn trên tóc Lần nầy em thôi khóc Mi buồn nhớ anh thôi
02/20/16
chinh nguyen
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 13/02/2011
Tiêu đề: MI BUỒN/TM Thu Feb 25, 2016 1:31 pm
Chị chọn tấm ảnh rất hợp bài thơ.Mắt xụp xuống rất buồn nhưng rất đẹp trong tổng thể rất đẹp của ảnh. Thơ và ảnh đi đôi làm bài thơ thêm hay,phải không? ChNg F 25.16
Trà My Moderator
Tổng số bài gửi : 171 Join date : 10/12/2009 Age : 113
Tiêu đề: Re: Mi Buồn Wed Mar 02, 2016 1:52 pm
Cảm ơn Anh Chinh khen. mấy hôn nay máy Computer bị hỏng thành khg vào CTT được. Chúc Anh một ngày vui . TM