Tiêu đề: Thơ biến thể ( chỉ gieo cước vận ) Thu Aug 06, 2015 8:03 am
Chi là ước thôi
Trao cho con cả đời của Mạ
Mong con sống đơn giản thật thà
Chân thành không giả dối điêu ngoa
Yêu thương bằng con tim thiết tha
Sầu say
Nắng hạ vẫy chào sương thu bay
Cùng ai nâng cạn chén sầu say
Tim ta đậm nét ngày thơ mộng
Tình trả cho người sao mắt cay
Hoàng hôn tím
Ngã bóng hoàng hôn nắng nhạt mờ
Mây trời ửng tím đẹp như mơ
Cây cành truị lá soi nghiêng bóng
Luyến tiếc tình yêu thuở dại khờ
LKC
Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Fri Aug 14, 2015 10:31 pm; sửa lần 2.
chinh nguyen
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 13/02/2011
Tiêu đề: Re: Thơ biến thể ( chỉ gieo cước vận ) Thu Aug 06, 2015 7:31 pm
Tôi có thú vui bình thơ,thí dụ đ/v thơ MSL&BPLM trên FB,nên thường bạo dạn bình LKC (những bạn thơ thân),chỉ ngại viết comment lên đây thì tên tôi lại chiếm chỗ tên tác giả (đã có lần tôi nêu ý này cho ban điều hành CTT). Thôi,để vắn tắt: I LIKE HOÀNGHÔNTÍM &SẦUSAY.