CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

» Trang Tranh Thơ Trà My
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeby Trà My Wed Oct 12, 2016 12:48 pm

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Top posters
Song an Châu (665)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_leftTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà I_voting_barTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_right 
Lêkhoacử (625)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_leftTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà I_voting_barTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_right 
chinh nguyen (247)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_leftTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà I_voting_barTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_right 
sơn trà (221)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_leftTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà I_voting_barTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_right 
Admin (192)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_leftTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà I_voting_barTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_right 
Trà My (171)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_leftTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà I_voting_barTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_leftTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà I_voting_barTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_right 
Lida (121)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_leftTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà I_voting_barTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_right 
PCnet (87)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_leftTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà I_voting_barTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_leftTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà I_voting_barTHƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Poll_right 

 

 THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeWed Mar 03, 2010 7:28 am

THƠ VỀ

Vần thơ
Bay mất
Trăng khuya,
Sông Ngân một dãi
Ai chia xa vời.
Gom mây,
Góp gió nửa đời
Gối trăng ôm mộng
Vài lời
Cho nhau
Thơ về,
Còn dấu trắng phau.
Còn chăng hương phấn,
Những ngày
Nên thơ.
Thơ về
Một chút hững hờ
Tìm trong ảnh ảo
Ôm thơ vào lòng.

Sơn trà
( 3-2-10)
[/color]
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeTue Jan 04, 2011 7:21 am

Huế, chuyện nay

Em đi biền biệt, xa muôn thuở . Bỏ lại
mình anh với bài thơ ... Nói hoài với Huế
đừng mơ mộng . Rứa lại phà hơi đỉnh núi hồng.

Để rồi hơi thở với non sông, im lặng nghe
rơi chút tình nồng . Quán cơm âm phủ
chừ ai đợi , Mây phủ chiều Thu chút lả lơi ...

Anh thương - cửa Thượng Tứ ai ngồi - len lén
Ngày xuân em cùng tôi . Đi chùa Thiên Mụ
Mua đôi lộc . Thả xuống dòng Hương lững lờ
Trôi !

Em rớt vần thơ xuống đỉnh đèo. Hình như se sẽ
đuổi cú kêu, Bồ câu về đậu vòng sanh tử ...
Mấy kiếp luân hồi ta sẽ theo ?

Anh hái diêu bông đứng lặng chờ. Lời xưa
của Diễm ánh như tơ , anh Nghi trong đó
Thơ là Mộng, ánh mắt ban đầu mãi mãi trông

Sơn Trà


Được sửa bởi sơn trà ngày Tue Jan 04, 2011 9:03 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeTue Jan 04, 2011 7:44 am

GIAO MÙA

Trong em có chút u buồn
giữa quê đất Quảng cộị nguồn tình yêu
cuộc đời cũng lắm trớ trêu
đa mang một kiếp đã liều đôi phen
dòng thơ một nửa gối trăng
tình yêu dang dỡ u hằng trong tim
bóng ai mãi mãi đi tìm
xa xôi mê mệt cánh chim lạc đàn
ngày xưa những bước chân hoang
giẫm lên thánh đia, bàng hoàng bài ca
ngày nay giữa chốn phồn hoa
em còn như thể em là ngày xưa
lạy trời cho đổ cơn mưa
để thơ hứng giọt giao mùa phương xa

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeTue Jan 04, 2011 9:14 am

Gởi cả nắng vàng về cố quận

Em mang chút nắng về bên ấy,
Sưởi ấm tàn đông giá lạnh nầy.
Hương khói chùa xưa theo gió cuốn,
Trôi sầu vời vợi đến chân mây.

Ai đi xa lắc vùng quê biển,
Chôn hận mùa xuân giữa Thái Bình,
Rã cảnh một đàn chim di trú,
Mơ về xây tổ chốn U minh.

Ta đi rơi rớt tình sâu lắng,
Úa lá trầu xanh chín cau vàng,
Tết đến nỗi buồn xô biển cả,
Mang sầu thầm lặng chôn hồng hoang.

Người đi kẻ ở nghin xa cách,
Mang chút hương Xuân đượm nghĩa tình,
Mai mốt có về thăm cố quận,
Thương tặng về em cả bình minh.

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Đời Giả Tạm   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeMon Feb 21, 2011 10:47 pm

ĐỜI GIẢ TẠM

Đêm giá tuyết trôi về nhiều Bang lạnh.
Tàn cuộc chơi anh giủ áo phong sương,
Nghĩ đã vui nơi cực lạc, thiên đường
hay hỏa ngục.Trần gian đâu thấu hiểu,
Năm mươi mốt tuổi đường trần thôi bận bịu,
Những áo cơm rũ rạch bụi nợ nần.
Về hay đi, ai biết lửa hóa thân.
Thân tro bụi ngại ngần chi hỏa diệm.
Đi cũng phải mà gọi về cũng phải.
Biết ngày mô anh trở lại buồn vui.
Ngoài hiên kia, giọt tuyết nhỏ sụt sùi
Như thấu hiểu ngậm ngùi :Đời giả tạm.

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeTue Feb 22, 2011 3:26 am



Cảm ơn thi si ST hai bai "giao mua" và 'đơì giả tạm"
Rất hay cả ý lẫn tình
lkc
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeTue Feb 22, 2011 7:02 am

Biển sóng


Về phía biển,anh ngoái nhìn triền núi,
đường gập ghềnh, dốc đá cheo leo.
Tiếng ai vang, hay sóng biển đáp lời .Em có nghĩ ra đi là vĩnh biệt?
Bỗng một ngày sóng triều dâng mạn ngược.
Thuyền ai về lại ghé bến sông xưa.
Những ước ao đơn giản lại dư thừa, thèm vị đắng trong ly cà phê nóng.
Ta lại dẫm trên bóng hình dĩ vãng, phút đơn sơ ngày ấy đã rã rời.
Em đâu còn là ngừơi em năm cũ.
Thời gian trôi như nước chảy qua cầu, thoi vùn vụt, một thời em dệt vải.
Ta đứng lại nhìn dòng xe xuôi ngựơc, ngọn đèn đêm soi bóng gã điên rồ.
Nhưng chợt nghĩ gặp em mừng vui quá.
Đời thất bại bởi vì thường chơn chất.
Nét thanh cao tự soi sáng cho mình, em có hiểu hay là em không hiểu?
Em giam ta trong bốn vách tường rêu.
Em có thật đâu phải ngừơi trong mộng, nét tinh khôi quyến rũ, tóc mơ hồ.
Ta cũng chẳng là ngừơi thái cổ, tình yêu ơi, sao vị kỷ riêng mình.
Biển dậy sóng, thuyền gập ghềnh đôi chút, xưa phong ba bão tố vẫn vững chèo.
Sá gì nay một chút sóng xô. Đi với biển mới thấy mình bé nhỏ.
Những ao ước cứ vẫn là ao ứơc. Dù cấm ngăn nhưng không cản đuợc tiếng lòng.
Ôi tình yêu tuyệt diệu vẫn chờ mong.
Ta vẫn đợi cho dù em ngoảnh mặt. Để tiếng yêu se thắt tận cõi lòng.
Trong mộng mị gặp nhau còn hơi ấm.

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeWed Feb 23, 2011 8:52 am

CHIỀU XUỐNG VỘI
Chiều buông xuống nắng vàng uể oải
Mây đơn sơ vài sợi lòa xòa
Nghĩ là em nhưng thật ra không phải.
Anh về nằm trong ván trông ra, đường bên kia người đi tấp nập .
Phố nhộn nhàng kẻ lại người qua. Em đi đâu xưa rày xa vắng?
Kiếp sông hồ, lang bạt phiêu du.
Nhìn bên văn, tưởng người còn bên đó.
Thơ không hồn, không vía, lẽ thơ ma?.
Rồi mấy chặng đi về như hóng gió,
Gió chiều bay bụi bẩn mắt lòa nhòa.
Vần thơ viết không đầu không cuối,
Nơi đất mới có gì vui thế,thơ tung tăng nhưng ẩn chứa rầy rà
Trong xứ ảo có điều hay thật
Một chút vui là những phút thần tiên.
Chiều xuống vội và đêm trùm bóng tối.
Giữa hư vô tim lạnh muốn quay vào.

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeWed Mar 16, 2011 10:29 pm

ĐỀ THƠ NGUYỄN BÍNH
Sơn Trà

Thôi Nàng Ở Lại anh về
Một Con Sông Lạnh tái tê tấm lòng
Từ khi Lỡ Bước Sang Ngang
Tình Tôi như thể giọng đàn ngưng cung
Lòng Yêu Đương những não nùng
Nhớ Người Trong Nắng tơ chùng mối tơ
Em Về hay Cô Hái Mơ?
Lòng Nào Dám Tưởng, cành tơ bẻ bàng,
Đề Thơ Trên Mảnh Quạt Vàng
Rượu Xuân mình uống say ngang ngữa đời
MộtTrời Quan Tái em ơi
Cho Tôi Ly Nữa say trời Tương Tư
Giời Mưa Ở Huế bây chừ
Còn ai đọc Bức Thư Nhà hay không?
Chờ Nhau - Bóng Bướm mênh mông
Một Nghìn Cửa Sổ -Khăn Hồng rủ che.


Hôm nay Tơ Trắng lại se
Em Người Hàng Xóm rụt rè Chân Quê
Hương Cố Nhân động giấc hòe
Mắt Nhung giờ đã chỉn e Nhỡ Nhàng
Lá Thư VàngNhặt Nắng sang
Đề trong Cái Quạt đầy Lòng Yêu Đương
Đàn TôiNhầm một chữ thương
Cũng như Thời Trước- Tựu Trường -Chờ Nhau
Em như Bóng Bướm hoa đào
Em Hãy Thêu Vào Một Chữ Yêu.
SơnTrà
-----------------
Ghi chú : Những chữ in đậm là 37 tựa đề các bài thơ tình
tiêu biểu của Nguyễn Bính
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngày Hội Của Muôn Hoa   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeWed Mar 30, 2011 9:12 am

NGÀY HỘI CỦA MUÔN HOA

Ngày vui nồng thắm tươi hồng.
Tình yêu bất tử, phiếm đồng ngang cung
Bàng hoàng sứ nhặt đào rung
Phong lan đua nở bóng tùng lả lơi

Thủy tiên e ấp giếng khơi
Bên hiên cẩm chướng ngạo đời chơ vơ
Hướng dương dưới bóng cột cờ
Nhẹ nhàng thiên lý đang chờ gió đông

Loa kèn chẳng sợ bão giông
Đề thơ trên giấy tây đông hội về
Mai nầy huệ nở ven đê
Anh trồng hoa cúc, tứ bề ca vui.

Màu hoa lê, rủ bụi hồng
Hoa nhài thơm ngát cánh đồng đầy sen
Trước sân rộn những lồng đèn
Nụ tầm xuân nở, cát đằng ngất ngây.

Rừng hoa khôn dại vơi đầy
Kim ngân nức đố chẳng tày hội hoa
Đồng tiền mua được chăng là?
Hải đường lả ngọn, sum vầy mẫu đơn.

Vui thay hoa súng, cầm đờn
Vạn thọ vạn tuế lay ơn vạn nhà.
Mừng cho thiên hạ thái hòa
Vi lô san sát, có ta bên nàng.
ST
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Sa Mạc Tình Yêu   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeTue Apr 12, 2011 8:39 am

Sa Mạc Tình Yêu

Đêm
thần thánh
với người thương kiều diễm,
nước cành dương
mát lịm tâm hồn.
Tuyệt vời trao
một nửa nụ hôn
Đêm huyền diệu và em tuyệt diệu

Ôi thương nhớ
mang theo người đồng điệu
suốt đời anh
như khúc nhịp dân ca.
Tình đã qua,
và tưởng cũng đã xa
Đời bèo dạt
phong ba đeo đẳng...

Trong thầm lặng
Máu về tim uất nghẹn
Chút tình yêu
là mãi mãi tình thương
Đêm ban ơn
những vũ điệu nghê thường
tình non cháy
trên lạc đà..
sa mạc !

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeFri Apr 15, 2011 8:34 pm

Nói "Yêu Mẹ"

Nói " Yêu Mẹ" dù một lần rất khẽ

Thì thầm thôi ta sẽ thấy mẹ vui

Đừng quên nhe, sau một giấc ngủ vùi

Còn thiếu sót , bởi ai chưa nói được


Nói " Yêu Mẹ" nhiều lần thưa với mẹ

Chẳng thừa đâu, Mẹ vẫn thích nghe mà

Để ngày mai ta chẳng thấy xót xa

Mẹ nghe được tiếng con yêu mẹ!


Nói yêu mẹ, dù tình con nhỏ bé

Dâng tình yêu nhè nhẹ thân thương

Để ngày kia ta nhìn lại trong gương

Soi hình bóng khiêm nhường, nên yêu mãi....


Nói " yêu mẹ" đã mấylần thỏ thẻ?

Mother's Day Ngày lễ Mẹ ngày mai

Vài tiếng thôi sao mà quá dông dài

Hãy yêu Mẹ! nói đi và thực hiện
Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeFri Apr 15, 2011 10:30 pm

Cảm ơn tác giả
Rất tiếc tôi chưa nói được " Con Yêu mẹ vô biên ..."
Cảm ơn bài thơ hay
Về Đầu Trang Go down
Mai ngoc yen




Tổng số bài gửi : 11
Join date : 17/06/2011
Age : 68
Đến từ : Vũng tàu

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeThu Jun 23, 2011 8:33 am


Chào bạn Sơn Trà,
Mai Yến rất ngưỡng mộ những bài thơ của bạn sáng tác.Trong đó Yến thích nhất bài:Gởi cả nắng về cố quận và Huế chuyện nay.Yến cũng là dân Huế.Nhưng mất gốc rồi.
Chúc bạn luôn vui.Có thêm nhiều vần thơ lãng mạn,tha thiết để mọi người cùng thưởng thức nhé.
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeFri Jun 24, 2011 12:15 am

Mến chào Mai Yến!
Cám ơn Mai Yến đã đọc qua các bài thơ của Sơn Trà và có lời khích lệ. Sơn Trà viết với cảm xúc của mình, chưa được hay mấy nhưng tùy theo cảm nhận của mỗi người, mong sao mọi người chấp nhận và ủng hộ để thêm nguồn cảm hứng trong sáng tác. Sơn trà cũng có nhiều kỷ niệm về Huế, xin thêm 1 bài:

Nhớ Huế

Cho Huế , cho em cho nụ cười
Giữa đờì nghiêng ngã có tin vui
Ta đau thế sự tim trơ trớt
Nhập điện Bình dinh chộ Tĩnh tâm

Nhớ Huế chiều nay hương Huế trầm
Lục vần thơ cũ tự nhiên ngâm
Ồ đôi mắt Huế xa xưa lắm
Chợt bỗng quay về đọng trong tâm

Góc trọ ngày xưa chuyện học hành
Nào đâu dám nghĩ chuyện loanh quanh
Cơm cha áo mẹ công thầy dạy
Tiền sách, tiền nhà , áo phong phanh

Mấy chục năm rồi ngỡ hôm qua
Ồn ào chen lấn giữa Đông Ba
Có tà áo trắng chưa tìm đặng
Nay bỗng gặp nhau giữa quê nhà

Nhớ Huế là thương có một người
Biết đời buồn lắm ít khi vui
Ta quên năm tháng theo vô vọng
Có lẽ nào quên một nụ cười
Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeSun Jun 26, 2011 3:30 am

BIỆT CA


Em đi biệt tích,
Hồ nhung nhớ,
Đôi mắt đen huyền
Loan mắt nhung,
Anh ở cuối dòng bơi nước ngược. Đứt hơi,

lạc giọng cố gọi nguồn,Hỡi mắt Loan
Hồ nhung nhớ ơi,
Cho anh nhắn gởi một đôi lời.Mây xa

khuất nẻo. Mờ nhân ảnh,
Không khuất tình thơ,

Một mảnh đời,

Có phải là em của tháng ngày. Của tình,
Của nhớ thoảng hương bay.Của lòng
tan vỡ trong yêu dấu
Và của lòng ta say mãi say?

Sơn Trà
Trích trong Thi tập “Vườn thơ Atlanta”
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeSun Jul 17, 2011 6:29 pm

Diễm sầu
Ta thương
một nét Diễm sầu
Định mang dâu bể
qua cầu đổi trao
Ta yêu
một chút hư hao
Lá thu rơi rụng
ào ào trong ta
Một mai mai một
Xót xa
tấm thân phiêu lãng
xoá nhoà tình yêu?
Ta yêu
vì bởi ta yêu
sao người chẳng thấy
sớm chiều nhớ nhung?

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeSat Nov 26, 2011 10:57 pm

NGHIÊNG MÌNH CẢM TẠ

Trời nghiêng ánh nắng mai chiều,
Bớt đi chói lọi, đốt thiêu trên đầu,
Đất nghiêng nghiêng quả địa cầu,
Một trăm tám chục, nhiệm mầu vần xoay.

Thời gian nghiêng hẵn về đây
Cho ta CẢM TẠ đông tây.. tư bề
Không gian nghiêng hẵn miền quê
Để cho thơ trẻ đam mê cánh diều.

Mưa nghiêng mấy giọt mỹ miều
Dưới ô từng cặp dập dìu phố xưa
Gió nghiêng nhè nhẹ, giấc trưa
Ru hồn đất nước say sưa…“bốn nghìn.”

Hãy nghiêng người xuống.. và nhìn,
Dâng lời cảm tạ bóng hình song thân,
Mẹ cha tạo dựng một phần,
Tạ ơn Thượng Đế vô ngần tình yêu.

Ta nghiêng người xuống một chiều.
Cám ơn bạn hữu dắt dìu bước chân…
Nghiêng người cảm tạ tri ân,
Người thương kẻ ghét, nên vần thơ chung.

Cám ơn “con chuột” tương phùng,
Gặp nhau trên mạng, để cùng Tạ ơn..

Lễ Thanksgiving 2011
Sơn Trà



[i]
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeThu Jan 19, 2012 8:11 am

***hạt bụi

Ta như hạt bụi rơi
Lơ lững giưã từng trời
Không đi và không đến
Trong thế giới chơi vơi

Ta như hạt bụi vương
Trong mây gió quê hương
Không hương và không sắc
Đường trần gian vô thường

Mang chi tình sầu nhớ
Cho hạt bụi vấn vương
Quê ta nhiều cay đắng
Ôi bụi khóc đêm trường...


Hoà bình và chiến tranh
Như cát bụi sa trường
Mong tình không bão tố
Một hạt bụi tình thương

Ai hay hạt bụi rơi
Giữa trần thế chơi vơi
Rơi vào trong khoé mắt
Em tôi_ khóc không lời

Hạt bụi vương trong tôi
Sa mù nơi biển cả
Em ơi tình vô biên
Mang chi chút bụi phiền

Hạt bụi vương trong tim
Làm sao sống im lìm
Mỗi giây một nhịp đập
Bao thuở vẫn đi tìm
Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeWed Jul 11, 2012 4:20 am

BỤI HỒNG

Khuya về nghe vó ngựa phi
Câu thơ viết vội khi em với chàng
Đêm xưa gió cũng bàng hoàng
Yên cương thắng sẵn, khớp vàng ngựa ô
Bỗng dưng cành lá lao xao
Phải chăng sao xẹt, khi nào hứa hôn?
Ngựa dừng giữa chốn nông thôn
Tặng hoa trinh nữ, cúi hôn lệ nhòa
Thiên đàng giữa cõi ta bà
Ngẫn ngơ hoa dại lòa xòa tóc mây..

Trăng về chẳng kịp đêm nay
Nữa vành còn khuyết xưa rày đợi trông
Nhỡ mai em đi lấy chồng
Có còn vương vấn bụi hồng đường xa
Đường lên đỉnh núi phù hoa
Xưa kia Lưu Nguyễn vỡ òa tình yêu.

Mưa nhiều đêm ấy mưa nhiều
Hòa chung nước mắt mỹ miều trong em..
Tình tan như thể que kem
Mà sao vị ngọt ru mềm đời ta
Buồm dương giữa chốn phong ba
Anh đi xứ tuyết trắng pha lạnh lùng
Đêm nay đèn thắp Khuê Trung
Em còn thức giấc nhớ nhung một người.
Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeThu Jul 26, 2012 2:36 am

ĐÊM NGUYỆT TẬN

Ta tìm trong thái cổ
Tình xưa chừ miên man
Khi giật mình tỉnh ngộ
Trăng liềm cắt tay ngoan.

Về chi thôi rối mộng
Dừng chân mình lang thang
Mỉm cười trong kén gọn
Tằm xưa kéo tơ hoang.

Đường xa chưa bước trọn
Là tâm còn huênh hoang
Đất trời như hổn độn
Chơn giả nhiều cơ man.

Người xưa đành lỗi hẹn
Xanh xao cùng thôn trang
Dã tràng lấp biển mặn
Sóng xô bờ cát tan

Nong tằm chưa ủ trọn
Già kén chẳng còn tơ
Bướm bay chừ đuối mộng
Nguyệt tận vẫn còn mơ..

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeThu Nov 22, 2012 6:31 am

NGHIÊNG


Nghiêng đời
một chút quên đau
Em nghiêng
tình nhỏ trao nhau ấm lòng
Chiều nghiêng
xế bóng loan phòng,
Nắng vàng xuống vội
trong vòng tay không
Gió về thôi thúc mênh mông
Tiếng kêu thảng thốt
sao không nên lời
Mai về,
thơ thả dặm khơi
Trùng dương dậy sóng
chuyện đời
Ngã nghiêng.

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeWed Jan 27, 2016 5:01 am

Tiêu đề: THAN THÂN TRÁCH PHẬN

Thơ buồn ta chuyển vận vui
Thuông bờ vai nhỏ, nhớ mùi tóc thơm.
Sơn Trà
Vợ  than thân:

Chồng em ảnh khoái ăn sang
Còn em mỗi sáng ăn khoai, chiều chồng
Chồng em thích uống trà sâm
Phận em một ấm trà suông nhạt phèo
Chổng em phở tái hai tô
Em đâu phải tớ mà vô bếp hoài.

Chồng trách phận

Vợ thường đi shop mua hàng
 Chồng thời giày cũ mang hoài, xác xơ
Vợ đi Bắc Mỹ Đông Âu
Chồng nhà cắm cúi đau ông túi tiền
Họ khen vợ sướng như tiên
Chồng siêng như tướng cướp tiền của ai ?
Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeWed Feb 03, 2016 8:41 am

Trước khi xem thơ Giải đáp . Mời bạn quay lại Trang thơ Tự Do
Xem bài Câu Đố trong Tiêu Đề NHEN LỬA


1) Hằng trăm thứ Súng , BÔNG SÚNG ăn ngon
2) Hằng trăm thứ Son, SOON NỒI Không đỏ
3) Hằng trăm cái giỏ, GIỎ RÁC rất dơ!
4) Hằng trăm bao thơ, THƠ TÌNH thích đọc!!
5) Hằng trăm trường học, Trường ĐỜI học hoài
6) Hằng trăm vị vua, SOLOMON nhiều vợ
7) Hằng trăm cái chợ, chợ TRỜI không nhà
Cool Hằng trăm loại gà, gà ÁC không THIỆN?
9) Hằng trăm vương niện TRIỀU THIÊN vô hình?
10) Hằng trăm cây Đinh, ĐINH LĂNG làm thuốc?
11) Hằng trăm con chuột chuột MÁY chạy nhanh?
12) Hằng trăm bức tranh tranh CHỤP không vẽ?
Em đà đáp lẹ còn anh thì sao?
Năng lượng tiêu hao, để mà ốm bớt
Hay là trớt hướt, trất lất cùi chìa
Thôi ngủ kẻo khuya, mai còn đố tiếp.
HÊ HÊ
ST
Về Đầu Trang Go down
Trà My
Moderator
Moderator
Trà My


Tổng số bài gửi : 171
Join date : 10/12/2009
Age : 113

THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitimeWed Feb 03, 2016 2:45 pm

Nhớ Huế là thương có một người
Biết đời buồn lắm ít khi vui
Ta quên năm tháng theo vô vọng
Có lẽ nào quên một nụ cười
Sơn Trà


Câu ni nghe dễ thương chi lạ đó Anh ST ơi!
Chúc vui nhiều

Về Đầu Trang Go down
http://www.trekearth.com/members/nangcali/photo
Sponsored content





THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà   THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ VỀ -Trang thơ Sơn Trà
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hỏi “Trăng”
» MÊ TRĂNG
» Trăng Thề
» Chúc Mừng Năm Mới 2010 - TẢN MẠN NGÀY XUÂN
» ÁO TRẮNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: Thơ :: Thơ tự do-
Chuyển đến