Cho một cuộc tình đã mất
i][Cảm nghỉ về tình thơ:[/i]
Sau Đoản Khúc Tình Xa [1&2] và Dạo Khúc Bên Hồ, bài thơ dưới đây đã được
khơi nguồn ý tưởng từ ngày Valentime 2012.Hàng năm,cứ mỗi dịp Kỉ niệm Lễ
Tình-nhân, biết bao giọt lệ đã rơi trên những trang giấy màu tím của nhớ nhung,
màu xanh của hi vọng, màu hồng của mộng mơ lãng mạn... Riêng đối với màu
tím,sự nhớ nhung bao gồm nuối tiếc mối tình đã qua.Kỉ niệm cuộc tình đã chết
thật vô cùng quí báu và nó là nguồn vô tận của biết bao Tình Thơ,mà kẻ làm thơ
không thể dẹp bỏ.Tuy nhiên, bên cạnh đám mây âm u của bàu trời tiếc nhớ,nên
nghĩ rằng sau mây âm u đang lắp ló ánh dương hồng. ChNg Feb.17.12
Cho một cuộc tình đã mất
MỘT
Kiếp này vĩnh viễn đã chia tay
Tình yêu như một cánh chim bay
Thôi đành chôn kín trong lòng mộ
Cả khối tình xưa vẫn đắm say.
Cuộc sống vô thường luôn đổi thay
Gặp nhau rồi sẽ phải chia tay
Nếu còn duyên nợ,còn hi vọng
Tái ngộ người yêu sau kiếp này.
Kìa phía chân trời ló rạng đông
Nắng hồng soi vũ trụ mênh mông
Xua đi quá khứ từ đêm tối
Rọi sáng tương lai ngợp ánh hồng.
Cùng với bạn bè hãy xả thân
Nối vòng tay xiết mối tình chân
Hãy đốt hồn thơ thành ngọn lửa
Sưởi ấm đời ta ở cõi trấn.
HAI
Tình yêu đến cho đời ta tươi thắm
Tình yêu đi để lại trái tim sầu
Trang giấy trắng nhạt nhoà bao nước mắt
Những giòng thơ chan chứa nỗi buồn đau.
Hãy cứ gởi niềm thương nhớ tràn lên đầu ngọn bút
Để giọt lệ tủi hờn rơi trên trang giấy tình thơ
Nhưng phải tin rằng một khi cánh chim trời bay vút
Sẽ khó quay về chốn cũ nối lại mối duyên xưa.
Hãy thanh thản lấy những sợi tơ tình đã mất
Để dệt những giòng thơ kỉ niệm đẹp như mơ
Nhưng phải biết khi mây đã theo đà gió cuốn
Sẽ còn bay xa mãi trong vũ trụ bao la.
Hãy tiếp tục viết thi ca về tình yêu quá khứ
Nhưng chỉ coi người yêu như nguồn suối của giòng thơ
Ta vẫn phải sống lạc quan vì linh hồn bất tử
Và sau đám mây đen đang lấp ló ánh dương hồng.
ChinhNguyen/H.N.T. GA, Feb 16.2012
***Lời ghi sau- Ngay sau khi đọc được 2 bài thơ trên,một thi hữu(Victor Le) đã gởi lời bình.Tác giả xin copy lại như dưới đây:
Đã đọc 2 bai tho ve Tinh Yeu cua Anh Có lẽ 2 câu thơ của Hồ Dzếnh : TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ/ĐỜI MẤT VUI KHI ĐÃ VẸN CÂU THỀ đúng chăng? Và một câu nói của người Tây Phương bảo : Hoàng Tử và Công Chúa của lòng bị khai tử ngay sau đêm tân hôn, nghe thì rất phũ phàng, nhưng cũng đúng chăng? Do đó cái gì ta không nắm bắt được thì nó trở thành cái bóng để ta đuổi theo suốt đời. đó chính là nỗi thống hận của nhân thế. Vui thì dễ quên mà buồn thì nhớ mãi. Hiểu ra sự thật này nên nhà văn nữ người Pháp-Francois Sagan- mới viết nên tác phẩm để đời BONJOUR TRISTESS/Buồn ơi chào mi chia xẻ với nguoi đọc quan điểm giống Anh nêu ra trong hai bài thơ này, hãy gác bỏ quá khứ đau thương để vui với hiện tại, hướng về tương lai, XUA ĐI QUÁ KHỨ TỪ ĐÊM TỐI/RỌI SÁNG TƯƠNG LAI NGỢP ÁNH HỒNG hoặc TA VẪN PHẢI SỐNG LẠC QUAN VÌ LINH HỒN BẤT TỬ/VÀ SAU ĐÁM MÂY ĐEN ĐANG LẤP LÓ ÁNH DƯƠNG HỒNG. Đó chính là những thông điệp muôn thủa đe lại cho mai sau. DẦU NƠI TIÊN CẢNH TÂM CHƯA ĐỊNH, TÌNH LUỴ TƠ VƯƠNG NỖI ĐẮNG CAY!
Victor Le, 20/02/12
-----------------------------------
Ghi thêm :Vì để gửi riêng cho một số bạn bè nên ChNg tổng hợp cả 2 bài thành một cho gọn:
Cho một cuộc tình đã chết
Kìa phía chân trời ló rạng đông
Nắng hồng soi vũ trụ mênh mông
Xua đi quá khứ từ đêm tối
Rọi sáng tương lai ngợp ánh hồng.
Tình yêu đến cho đời ta tươi thắm
Tình yêu đi để lại trái tim sầu
Trang giấy trắng nhạt nhoà bao nước mắt
Những giòng thơ chan chứa nỗi buồn đau.
Hãy cứ gởi niềm thương nhớ lên đầu ngọn bút
Để giọt lệ tủi hờn rơi trên giấy tình thơ
Nhưng phải tin một khi cánh chim trời bay vút
Khó quay về nơi cũ nối lại mối duyên xưa.
Hãy thanh thản lấy những sợi tơ tình đã mất
Để dệt những giòng thơ kỉ niệm đẹp như mơ
Nhưng phải biết khi mây đã theo đà gió cuốn
Sẽ còn bay xa mãi trong vũ trụ bao la.
Hãy tiếp tục viết thi ca về tình yêu quá khứ
Nhưng chỉ coi người yêu như nguồn suối của giòng thơ
Ta vẫn phải sống lạc quan vì linh hồn bất tử
Và sau đám mây đen đang lấp ló ánh dương hồng.
ChinhNguyen/H.N.T. GA, Feb.20/12
==========================
GHI THEM ngày Apr13.12 và Junẹ/12: Nhận thấy bài Đáp Lời Anh và bài Mối Tình Xa Xưa sau đây có thể phù hợp với tiêu đề CHO MỘT CUỘC TÌNH ĐÃ MẤT nên ChNg xin copy lại (từ REPLY dưới bài HOI THAM EM/ SAC và bài Ba Mươi Bảy Năm Trời Mới gặp lại Em/SAC vào đây:
ĐÁP LỜI ANH
Xin gấp trả lời anh:Em vẫn ở
Nơi xa xôi ngàn dặm thuở trăng tròn
Mấy chục năm qua chờ đợi mỏi mòn
Thân xác đã tơi bời hoa lá nát
Hồng thắm của môi nay thành tím ngắt
Trái đào thơm trên má đã nhăn nheo
Anh hỏi: chồng chưa/phòng không lạnh lẽo?
Chỉ biết rằng đôi mắt vẫn huyền mơ
Để ngóng trông anh...Em mãi đợi chờ!
ChinhNguyen/H.N.T. GA, Apr.10/2012
Mối Tình Xa Xưa
(Dựa ý thơ SAC, để tặng L.K và S.A.C)
Đã ba-bảy-năm chúng mình xa nhau
Anh bỏ nước đi tìm vùng đất hứa
Em ở lại miền quê hương đỏ lửa
Trải thời gian, nhan sắc vẫn còn tươi
Giây phút đầu gặp nhau sao bỡ ngỡ
Tưởng người yêu đã trở gót sang ngang
Anh bao năm phong trần nơi xứ lạ
Màu tóc xanh sương tuyết thấm phôi pha
Em phiêu du trong bầu trời hải ngoại
Từ bao lâu, mình có biết gì đâu
Hai chúng ta mỗi người đi một ngả
Thật không ngờ quanh quẩn Georgia
Gặp lại em, ngỡ ngàng trong tiếc nuối
Bao năm rồi anh chót lỡ quên em
Gánh sau lưng vợ con, đàn cháu nhỏ
Mộng ngày xưa! tan nát cả con tim.
Thôi đành thôi, duyên lành ta chẳng hợp
Tình in sâu, nghĩa đậm sẽ không tan
Xiết vòng tay thân ái để trao nhau
Những tác phẩm Thi Ca cho đời vẫn đẹp.
ChinhNguyen/H.N.T.
GA ,1.37 PM/E June 25/2012
GHI THÊM[July 1/12] Nhân đọc 2 bài thơ Phượng Tím Buồn và Phượng Tím Tím Buồn của nhà thơ LKC /Bolsa 2012,ChNg đã mượn vần/vận của cả 2 bài để làm bài thơ đáp ứng(không hẳn là hoạ)Buồn Vương Lối Cũ sau đây:
Buồn vương lối cũ
Như đã từng đi trọn lối này,
Hài Em in dấu khắp quanh đây.
Đường hoa rực rỡ màu say đắm,
Hương gió ngạt ngào dạ ngất ngây.
Dĩ vãng chan hoà môi lưỡi đắng,
Tương lai sướt mướt mắt mi cay.
Tà dương lấp ló sau đầu núi,
Luyến tiếc tình xưa Em có hay?
ChinhNguyen, June 30/12
Ghi tiếp:[16/July/12]-Dưới đây là 2 bài Hoạ/Đối 50% với bài Tình Em...Biển Rộng gồm 2 đoạn của LKC (trong đó đọan 2 sau được thay thế bởi một tác giả lấy tên là Bệnh Nhân):
Tình ta như biển rộng
Tình đã chết...đi vào câm lặng
Thời gian trôi như bóng hạc bay qua
Em an vui trong nhung gấm lụa là
Anh tung cánh trên vùng trời cao rộng
Tình sống lại...không còn câm lặng
Dĩ vãng buồn thôi khép lại sau ta
Anh thênh thang hạ cánh đỉnh tháp ngà
Em đón đợi đôi vòng tay mở rộng
ChNg/H.N.T. July 12/12
Bây giờ đây giữa đêm Hè gió lộng
Chuyện tình buồn đang sống lại trong ta
Anh ra đi biền biệt ở phương nào
Em nhỏ lệ trên từng trang tình sử
ChNg J13/12
Ghi tiếp[18 July/12]-Sau đây lại một bài Hoạ mới của ChNg đ/v bài thơ Hình bóng người xưa của LKC:
Bóng Người Năm Ấy
Ngày ấy đôi mình vai sánh vai,
Tay đan quấn quít bước lên đài.
Chơi vơi sóng nhạc trào luân vũ,
Lả lướt giòng sông gợn dấu hài.
Ánh mắt mơ màng: duyên kết tụ,
Con tim thao thức: mộng tàn phai.
Trùng dương ngăn cách tình năm cũ,
Kỷ niệm còn in đậm bóng ai.
ChinhNguyên/H.N.T.
GA, 6.30 PM/E, July.18/12
Ghi tiếp[July 21/12]-Dưới đây là Thơ Reply của ChNg đ/v bài Phiến đá buồn/SAC/Jul 19/12:
Dù em đang ở tháp ngà
Sống trong nhung gấm lụa là cao sang
Dù em: viên ngọc kim cương
Thì anh cũng chẳng vấn vương chút nào
Một mình tung cánh trời cao
Ngày đêm sánh bước trăng sao bạn cùng
Chí trai hồ thỉ tang bồng
Riêng anh thả sức vẫy vùng tự do
ChNg
July 20/12 5.40 AM/E