KÍNH THẦY MẾN BẠN
( Họa bài : Nắng Chiều của anh Thái Huy Long ở Canada )
Trên bến bờ Thu nhạt " Nắng Chiều *"
Hoài hương xứ Quảng dáng cô liêu...
Mái trường Duy Hiệu này sông Vĩnh
Thị trấn đường ngang đấy chiếc kiều
Cảm mến Mạc Sa thi sĩ trẻ
Kính Thầy Lê Nguyễn * nốt " Mi " yêu
Người đi gởi lại niềm thương tiếc...!
Tìm ánh " Sao Đêm *" bóng nguyệt xiêu
TB : " Nắng Chiều và Sao Đêm " tên hai nhạc phẩm cuả N/sĩ Lê trọng Nguyễn
* Danh từ riêng : Nhà thơ Nguyên nho Sa Mạc , sông Thu Bồn , Quảng Nam
Trường Nguyễn Duy Hiệu , thị trấn Vĩnh Điện...
LKC