CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Giọt buồn /THO ChinhNguyen/H.N.T.
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Yesterday at 7:15 am

» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
GIẬN EM  Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
GIẬN EM  Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
GIẬN EM  Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
GIẬN EM  Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
GIẬN EM  Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
GIẬN EM  Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
GIẬN EM  Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
GIẬN EM  Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
GIẬN EM  Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
GIẬN EM  Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
GIẬN EM  Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
GIẬN EM  Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
GIẬN EM  Empty
Top posters
Song an Châu (665)
GIẬN EM  Poll_leftGIẬN EM  I_voting_barGIẬN EM  Poll_right 
Lêkhoacử (625)
GIẬN EM  Poll_leftGIẬN EM  I_voting_barGIẬN EM  Poll_right 
chinh nguyen (248)
GIẬN EM  Poll_leftGIẬN EM  I_voting_barGIẬN EM  Poll_right 
sơn trà (221)
GIẬN EM  Poll_leftGIẬN EM  I_voting_barGIẬN EM  Poll_right 
Admin (192)
GIẬN EM  Poll_leftGIẬN EM  I_voting_barGIẬN EM  Poll_right 
Trà My (171)
GIẬN EM  Poll_leftGIẬN EM  I_voting_barGIẬN EM  Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
GIẬN EM  Poll_leftGIẬN EM  I_voting_barGIẬN EM  Poll_right 
Lida (121)
GIẬN EM  Poll_leftGIẬN EM  I_voting_barGIẬN EM  Poll_right 
PCnet (87)
GIẬN EM  Poll_leftGIẬN EM  I_voting_barGIẬN EM  Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
GIẬN EM  Poll_leftGIẬN EM  I_voting_barGIẬN EM  Poll_right 

 

 GIẬN EM

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

GIẬN EM  Empty
Bài gửiTiêu đề: GIẬN EM    GIẬN EM  Icon_minitimeThu Aug 05, 2010 9:15 am

GIẬN EM (1)
GIẬN EM  Aodai151


Giận em – em cứ mè nheo
Bảo anh có “mèo” nên hết thương em
Lệ tràn khóe mắt nhiều đêm
Làm anh hối hận cũng mềm lòng đau
Bao năm chung sống bên nhau
Chiều em hết mực có đâu lơ nào
Mà em mặt cứ dào dào
Không vui như lúc thuở nào mới yêu
Dù anh hết sức nuông chiều
Lau nhà, rửa chén…sáng chiều cũng anh
Thay em giặt giũ đã đành
Mà còn làm những chuyện anh chưa làm
Đi chợ, mần cá, nấu cơm
Việc nhà mọi thứ sớm hôm, sáng chiều
Lo toan mọi việc đủ điều
Thay em làm hết…nuông chiều em vui
Giận em – còn nói… “kệ tui”…
Khi em quay mặt anh chùi giọt châu.*

Xin em đừng giận …lần đầu
“Người ta” là bạn chớ đâu phải “mèo” !
Song An Châu
GA, June 18, 2009
-------------------------------------------------
*
Giận anh em bảo…”kệ tui”…
Giận anh quay mặt em chùi giọt châu.

( Thơ Lida – GIẬN ANH (4)

Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

GIẬN EM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẬN EM    GIẬN EM  Icon_minitimeThu Aug 05, 2010 9:25 am

GIẬN EM (2)
GIẬN EM  Aodai85

Giận em – nhặt lá vàng rơi
Khi mùa thu đến, em ngồi dưới trăng
Thở than nói với chị Hằng
Người yêu em đã mê trăng hơn đèn.

Giận em – anh đâu có hèn
Không vì trăng sáng quên đèn, em ơi!
Giận em – sao nói nhiều lời
Phôi pha tình nghĩa còn đòi chia tay.

Giận em – giận cả tháng ngày
Bên nhau chung sống đắm say hương tình
Giận em – giận cả bình minh
Ánh hồng rực sáng tình mình sao đen .

Giận em – trách anh quên đèn
Mê vừng trăng sáng chưa quen trên trời
Trăng kia sáng đẹp xa vời
Còn em đèn ngủ lâu rồi bên anh .

Giận em – rứt bỏ sao đành
Tơ hồng buộc chặt em anh cả đời.

Song An Châu
GA, June 21, 2009

Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

GIẬN EM  Empty
Bài gửiTiêu đề: GIẬN EM   GIẬN EM  Icon_minitimeThu Aug 05, 2010 9:30 am

GIẬN EM (3)
GIẬN EM  Aodai155


Giận em – sao quá hững hờ
Vì yêu, anh viết bài thơ trữ tình
Gởi em, em lại làm thinh
Bến sông anh đợi…thấy mình bơ vơ.

Giận em – anh lại làm thơ
Viết đầy trang giấy và mơ mộng nhiều
Nghĩ rằng cũng được em yêu
Nhưng em nay đã…mất tiêu đâu rồi.

Giận em – giận cả đất trời
Giận hòn núi lớn, ngăn đôi sông dài
Giận em – giận cả tháng ngày
Vần xoay con tạo cho ai chia lìa.

Giận em – còn giận nữa kìa
Giận ngày nắng gắt, đêm khuya lạnh lùng
Giận em – anh riết muốn khùng
Tình thơ viết mãi lung tung…tình cuồng!

Song An Châu
GA, June 23, 2009

Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

GIẬN EM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẬN EM    GIẬN EM  Icon_minitimeFri Aug 06, 2010 2:42 am


Kính Anh SAC
CKL cảm ơn anh đã làm đẹp các bài thơ và tuỳ bút của em gái
Đọc các bài thơ trên thấy anh Hai làm"anh nuôi giỏi thật"
Làm được các việc không tên ở các bài thơ trên là thể hiện tình nghĩa dành
cho chị Hai...chị có giận anh cũng sẽ thương anh và từ nay anh sẽ an nhàn
không làm gì nữa vì đã có dâu và chị CT chu đáo lo cho anh
Chị CT về rồi anh vui chưa?
CKL



Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Thu Aug 12, 2010 9:18 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

GIẬN EM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẬN EM    GIẬN EM  Icon_minitimeFri Aug 06, 2010 7:55 am

GIẬN EM (4)

GIẬN EM  Aodai106

Giận em – sao trách anh hoài
Anh đã giãi bày em chẳng chịu nghe
Anh đâu nói dối, bao che
Cái cô hôm ấy chỉ bè bạn thôi.

Giận em – anh nói nhiều rồi
Mà em chưa chịu còn ngồi tỉ tê
Giân em – giận cả tháng hè
Nắng mưa cũng giận, em nghe không nào?

Sao em mặt cứ dào dào
Giận anh thì nói cớ sao lạnh lùng
Giận em – mấy bửa không hun
Sao lòng anh thấy chập chùng khói sương.

Giân em – anh giận mà thương
Bao năm mình đã vấn vương nghĩa tình
Vợ chồng con cháu đẹp xinh
Đâu vì “cô ấy” mà mình chia đôi !

Anh không muốn nói nhiều lời
Từ nay hết giận. Em ơi! mình hòa.

Song An Châu
[i]GA, June 24, 2009[/i
]


Được sửa bởi Song an Châu ngày Fri Aug 06, 2010 8:03 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

GIẬN EM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẬN EM    GIẬN EM  Icon_minitimeFri Aug 06, 2010 8:02 am


GIẬN EM (5)

GIẬN EM  Aodai50

Giận em – anh hết giận rồi
Không còn giận nữa. Em ơi! mình hòa
Giận em – để giận “người ta”
Mình ở chung nhà mà lại giận nhau ?.

Giận em – anh thấy thế nào
Yêu thương không hết làm sao giận hoài
Tình mình phải giữ lâu dài
Trăm năm cho trọn, tháng ngày yêu thương.

Ngày xưa đã hẹn chung đường
Gian truân không ngại vì thương yêu rồi
Giờ đây tình đã lên ngôi
Bao năm hạnh phúc đổi dời sao em ?.

Dù cho rong cứng đá mềm
Trăm năm hãy giữ ấm êm cuộc tình
Giờ đây nhà cửa đẹp xinh
Cháu con đông đủ tình mình thăng hoa.

Thôi em, đừng giận “người ta”
Để cho vui vẻ cửa nhà nghen em !


Giận em – anh hết giận rồi
Cho hun một cái. Em ơi ! mình hòa .

Song An Châu
GA, June 24, 2009

Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

GIẬN EM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẬN EM    GIẬN EM  Icon_minitimeFri Aug 06, 2010 8:26 am

Lêkhoacử đã viết:
Kính Anh SAC
CKL cảm ơn anh đã làm đẹp các bài thơ và tuỳ bút của em gái
Đọc các bài thơ trên thấy anh Hai làm"anh nuôi giỏi thật"
Trà My nói đàn ông sợ vợ trông khờ ra phải không anh Hai?
Ha ha ha...hi hi hi ...chào thua xa anh Hai
Anh đã chọn và yêu thương chị Hai CT là nhất rồi vì đâu có bị ép gả...
Làm được các việc không tên ở các bài thơ trên là thể hiện tình nghĩa dành
cho chị Hai...chị có giận anh cũng sẽ thương anh và từ nay anh sẽ an nhàn
không làm gì nữa vì đã có dâu và chị CT chu đáo lo cho anh
Chị CT về rồi anh vui chưa?
CKL



Em CKL ơi! Mặc mài anh trông sáng láng, đẹp giai, chớ đâu có khờ ... mà Trà My nói vậy? Sao em không thanh minh thanh nga dùm anh ... còn cái vụ "sợ vơ" .. TM có khi nào thấy không mà nói vậy ? Vợ mình mình sợ có sao đâu ? Tại vì có nhiều cô em gái văn nghệ, văn gừng quá ... anh sợ bả nổi máu Hoạn Thư thì có ngày ra garage mà ngủ ... ha... ha..


Chị đi VN về rồi qua Dallas, TX thăm cháu ngoại hơn tháng nay đâu có ở nhà ... Anh hiện độc thân mà ...
Chúc em vui. khỏe mạnh sáng tác nhiều bài thơ hay...
Anh Hai
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





GIẬN EM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẬN EM    GIẬN EM  Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
GIẬN EM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CÁCH TRỪ GIÁN DƠN GIẢN VÀ RẺ TIỀN
» Đến Sư Tổ còn giận .
» Giận thì giận ....
» CÓ YÊU THƯƠNG NÊN MỚI GIẬN HỜN - Thơ Song An Châu
» Níu bóng thời gian - LC

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: Thơ :: Trang Thơ Song An Châu-
Chuyển đến