CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Giọt buồn /THO ChinhNguyen/H.N.T.
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Apr 27, 2024 7:15 am

» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Top posters
Song an Châu (665)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_leftLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... I_voting_barLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_right 
Lêkhoacử (625)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_leftLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... I_voting_barLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_right 
chinh nguyen (248)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_leftLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... I_voting_barLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_right 
sơn trà (221)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_leftLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... I_voting_barLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_right 
Admin (192)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_leftLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... I_voting_barLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_right 
Trà My (171)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_leftLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... I_voting_barLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_leftLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... I_voting_barLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_right 
Lida (121)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_leftLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... I_voting_barLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_right 
PCnet (87)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_leftLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... I_voting_barLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_leftLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... I_voting_barLãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Poll_right 

 

 LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeSun Dec 20, 2009 11:03 am

TÌNH THOÁNG MÂY BAY

Thứ Hai , EM bước ngang nhà ,
Áo hồng tươi đẹp , miệng hoa mỉm cười .
Khẻ chào , tôi đứng chơi vơi ,
Nhìn theo lòng thấy , cuộc đời đáng yêu .

Thứ Ba , EM bận áo thêu ,
Màu xanh hy vọng , mỹ miều kiêu sa .
Gặp EM như cũng ngày qua ,
Dăm câu chào hỏi , tựa là quen thân .

Thứ Tư , lòng thật như gần ,
Cùng EM trò chuyện trước sân , vui tràn
Đẹp xinh EM mặc áo vàng
Lòng đang ngây ngất, lại càng đắm say .

Thứ Năm , áo trắng nhẹ bay ,
Tôi say giấc mộng đêm ngày ươm tơ
Thả hồn tập tễnh làm thơ ,
Kết bao giấc mộng tình mơ với nàng .

Tương tư Thứ sáu mộng vàng ,
EM khoe áo tím , đi ngang hỏi chào
Nhìn theo lòng thấy nao nao
Đêm về giấc ngủ , chiêm bao gặp nàng

Hôm qua thứ Bảy ngỡ ngàng ,
Thấy EM tíu tít , song hàng với ai ?
Miệng cười say đắm , choàng vai
Cùng người vui bước , như hai vợ chồng .

Hôm nay Chủ Nhật nằm không ,
Kệ EM áo đỏ , áo hồng , áo xanh .
Kệ EM chào hỏi quẩn quanh ,
Tôi đây chẳng đợi , mong manh tháng ngày .

Ô hay , tình thoáng mây bay ...........

Hoàng Dũng

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeFri Jan 01, 2010 5:00 am

Quên ...!!!

Nhớ thuở ngày xưa ham bắn bi
Vui cùng bè bạn chẳng lo chi
Quên làm bài vỡ , ngày mai nộp
Trứng vịt đem về cô giáo ghi

Lớn lên tí nữa ham chơi diều
Họp bạn đùa chơi những buổi chiều
Bài vỡ ... lại quên , sao lú lẩn
Gánh hai trứng vịt , lạc hồn xiêu

Đến lúc tập tành chút mộng mơ
Theo cô aó trắng , nhớ vu vơ
Bởi quên giờ hẹn , nên tình lỡ
Chừ cách hai nơi hết đợi chờ

Xứ người trí nhớ lại phôi pha
Thấy trước quên sau ... thiệt đó mà
Thơ phú mới làm ... chừ hỏng nhớ
Loay hoay cả buổi , thôi đành ngơ

Quên như chiếc bóng theo tui mãi
Cười ngạo rình mò chẳng chịu thôi
Hỏng lẽ đổ thừa : vì ... bởi ... tại ...
Thôi đành chấp nhận để vui đời

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeFri Jan 01, 2010 10:56 am

Kính chào và cảm ơn thi sĩ HD
Tôi vào đọc hai bài thơ tác giả sáng tác thật ý nghĩa
nhất là 4 câu kết ở đoạn cuối...
Năm mơí tôi xin chúc an vui để có thêm bài thơ mới
ckl
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeMon Jan 04, 2010 6:47 am

Kính chào thi hữu CKL

Rất cám ơn bạn đã vào đọc thơ và lời chúc .

Nhân dịp năm mới 2010 vừa qua , HD xin kính chúc bạn và gia đình một năm an vui , nhiều sức khỏe , như ý

Kính

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeMon Jan 04, 2010 6:54 am

Thương Về Xứ Huế



Tôi chợt nhớ chợt thương người xứ Huế
Thật lạ lùng bỡi ngôn ngữ mô tê
Thật mến yêu bỡi nón lá tóc thề
Ôi , ngây ngất bỡi điệu hò khôn tả

Ôn kỷ niệm trong một chiều xứ lạ
Nhớ thuở nào vai khoát áo ngụy trang
Bước chinh nhân nơi xứ Huế ngỡ ngàng
Bỡi ngôn ngữ , chao ôi , sao khó hiểu

Nhưng từ đó tâm tư hằng nặng trĩu
Vương vấn lòng cô gái Huế đẹp xinh
Nhớ trong tâm một giọng nói trữ tình
Tôi yêu mến những : răng mô chi rứa

Hơn năm sống nơi Huế buồn khói lửa
Những chiều vàng êm đẹp thoáng trôi qua
Điệu hò nào ngây ngất trái tim ta
Ôi ! Yêu mến bóng hình cô gái Huế

Nhưng nào biết cuộc đổi đời thế hệ
Đã xa rồi hỡi xứ Huế dễ thương
Đã xa rồi mảnh đất Mẹ quê hương
Thân ly khách ngậm hờn trong nỗi nhớ

Chừ xa vắng bỡi đại dương cách trở
Huế xưa ơi tôi xin hẹn ngày mai
Bước chân về ta xây lại tương lai
Xuân xinh đẹp hài hòa trên đất Việt





Hoàng Dũng





.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeMon Jan 04, 2010 7:29 am

Kính nhà thơ Hoàng Dũng
Từ trong ý nghĩ ngây ngô của tôi một sự thật "Anh SAC và anh HD làm thơ rất hay nhất
là thơ tự do"Tôi cũng nghe là anh và cô Vân Hạc làm thơ Đường hay lắm
Tôi cảm ơn anh đã chào tôi là "thi hửu" tôi dị lắm vì tôi tập làm thơ Đường chưa đủ nữa năm
do "tại ứ"với một nhà thơ,có như vậy tôi mơí được anh SAC cho vào đây tập tễnh phá phách ,anh ấy dọa sê nhốt vào chuồng ...Có gì sai xin các anh và chị VH chỉ giáo thêm
CẢM ƠN ANH CHỊ TRƯỚC
Anh SAC có bảo tôi" ckl nên viết văn hay hơn" Anh HD có nghĩ như anh SAC không?
Kính cảm ơn bài thơ về Huế gơị nhớ những ngày coi thi và chấm thi ở trường QH và ĐK trước
1975
ckl
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeWed Jan 06, 2010 10:56 am

Kính thưa thi hữu LKC ,

Khi đặt chân vào vườn thơ thì tự mình đã là một thi hữu với mọi người , vì mình có yêu thích thơ văn thì mình mới ghé vào đọc và trao đổi thơ văn với nhau . Sống nơi hải ngoại nầy tình người thật là quý , chúng ta đến với nhau qua khung trời ảo nầy để hoài niệm một thời đã qua , chia sẽ những ưu tư cho nhau đọc , thế thôi cũng đủ ấm lòng . Về thơ hoặc văn thì tùy cảm hứng mà thôi , thi hữu muốn viết văn hoặc thơ thì cũng được ,mọi người cùng đọc vui với nhau .
Kính chúc thì hữu vui sáng tác nhiều để mọi người cùng chia sẽ .

À , nhân lời cám ơn của thi hữu về bài Huế , Hoàng Dũng xin gởi thêm 1 bài nữa để nhớ lại một thời si dại bỡi O Huế trên bước đường ngăn giặc .
Kính mời thi hữu đọc vui .

Huế Xưa Ơi...



Huế mãi đẹp ngọt ngào như thiếu nữ
Ánh trăng hiền vẫn ngự tỏa trên sông
EM có thấy đất trời như chuyển động
Tiếng ru hời thoang thoảng lụy hồn trông

Huế nằm ngủ thiên thần bao huyền sử
Tuổi mộng mơ ta giữ mãi cho nhau
Trong khói lửa hương tình xao xuyến ngự
Áo chinh nhân vương víu mắt môi trao

EM chợt đến dịu hiền như cổ tích
Những mô tê ,chi rứa ướp lòng mơ
Để từ đó trên bước đường ngăn địch
Có hình EM hòa quyện trọn ý thơ

Huế còn đó như tình EM bất diệt
Dẫu xa rồi theo đất nước loạn ly
Vẫn lưu luyến thuở tình xưa tha thiết
Huế xưa ơi , EM mãi đẹp diệu kỳ


Hoàng Dũng




.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeSat Jan 09, 2010 10:12 am

Ừ Thôi .....

Ừ thôi , EM đã đi
Để lại những ngày si
Nỗi nhớ nào vương vấn
Ru lời thơ
đậm ghi

Ừ thôi , EM đã xa
Phố vắng những ngày qua
Nơi chốn xưa hò hẹn
Còn chăng dấu nhạt nhòa

Chiều nay ...
Trời nhạt nắng
Gió lạnh đùa vu vơ
Kỷ niệm ...
Nào mời gọi
Cho lời dệt nét thơ

Xuân về ...
Trên đất khách
Nhớ thuở tình lên ngôi
Say đắm ...
Vòng tay ấm
EM đi , đã thật rồi

Ừ thôi , EM chẳng nhìn
Một thuở nắng hồng xinh
Vai sánh vai chung bước
Nâng niu một khối tình

Ừ thôi , một giấc mơ
Ru gã khờ ngu ngơ
Chào đón nàng xuân mới
Trao người một chút thơ

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeSat Jan 09, 2010 10:13 am

Ba Chữ Hôm Nào ......


Ba chữ hôm nào gói ghém mơ
Ngại ngùng dấu kín với mong chờ
Nhìn EM mỗi bữa lòng ngơ ngẩn
Biết nói gì đây , bao vẩn vơ

EM mãi trách hờn ba chữ xưa
Để lòng tiếc nuối mấy cho vừa
Thời gian trêu ghẹo đày thân xác
Nỗi nhớ dâng tràn theo bóng mưa

Ba chữ bâng khuâng với tháng ngày
Xưa kia không nói mãi loay hoay
EM ơi ! Nỗi nhớ đầy thương tưởng
Quấn quít theo chân bước đọa đày

Nghe lời EM trách , dạ sầu đau
Duyên nợ chưa đan , đã lợt màu
Anh , gã tội đồ xưa nhút nhát
Nên đành vuột mất chữ duyên đầu

Quê người nắng Hạ gợi buồn vương
Lại nhớ về EM bao mến thương
Nắn nót vần thơ vời kỷ niệm
Nhắc từng dấu ái đã mờ sương ..

Hoàng Dũng


.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeSat Jan 09, 2010 10:16 am

Ba Chữ Ngày Xưa

Ừ , thôi anh nói để EM vui
Ba chữ ngày xưa dấu ngậm ngùi
Luyến tiếc thời gian không trở lại
Thương hoài kỷ niệm chẳng hề nguôi

Anh kết vần thơ kể nỗi lòng
Yêu nhiều nhưng lại phải chờ mong
EM như hoa nở chào xuân đến
Mãi dáng hiền hoà , ánh mắt trong

Ba chữ ngày xưa mãi ngại ngần
Chừ thì đã nói hết bâng khuâng
Cho dù cuộc sống chia hai ngã
Cũng đã trọn tình dẫu cách phân

Thôi nhé EM ơi chớ giận hờn
Tình hồng ngày cũ mãi keo sơn
Vấn vương một thuở ta vui sống
Bên ánh lửa reo , ta hát đờn

Sáng nay nắng mới đẹp hồng xinh
Hoa lá như vui khoe sắc hình
Những tưởng có EM cùng thưởng thức
Ru đời hạnh phúc rạng bình minh

Ngắt đoá hoa hồng thoáng mộng mơ
Mến trao EM đó với bài thơ
Nương theo mây gió về phương đó
Anh gởi đôi lời ươm tiếng tơ


Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeSat Jan 09, 2010 10:18 am

Biết Đến Bao Giờ ???


Một lần ta lạc bước
Ngày tháng mãi sầu bi
Nào biết đâu tìm được
Hương tình một thuở si

Bao giờ ta gặp lại
Để nối những thân yêu
Đan kết tình thơ dại
Và vui chung nắng chiều

Vậy đó , niềm mơ mộng
Ươm lời trong nét thơ
Để thời gian lắng đọng
Ta nối lại tình mơ

Nhưng ... đời luôn nghiệt ngã
Đùa ghẹo gã khờ ngây
Khi dáng Thu vàng lá
Ru ta lịm hồn say

Về EM lời thú tội
Ghép lại những vần thơ
Nhờ gió nương về hỏi :
"Bao giờ trọn ước mơ ?"

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeSat Jan 09, 2010 10:33 am

Buồn Khơi Kỷ Niệm


Ngồi đếm thời gian qua nét thơ
Vấn vương từng chữ dệt niềm mơ
Cuộc chơi EM bỏ theo chồng bước
Bỏ lại tình xưa những dại khờ

Mái tóc nụ cười một thuở qua
Trói hồn ngây dại mối tình hoa
Chừ gom nỗi nhớ vun sầu vắng
Viết gởi về quê nơi chốn xa

Đất khách xuân về , nhung nhớ ơi
Bên EM hái lộc , mắt môi cười
Tình hoa nở thắm ngày xưa đó
Chừ mãi đọa đày , kỷ niệm khơi

EM cứ bên người sánh bước đi
Tôi về lối cũ lượm tình si
Góp gom chữ nghĩa hòa thương nhớ
Tôi đón xuân buồn mấy vận thi ..

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeSun Jan 10, 2010 12:21 pm

Còn Chăng Dấu Ái

Tình cũ giờ đây đã vắng xa
Ngỡ ngàng giấc mộng
, tưởng hôm qua
EM nơi quê Mẹ lòng hay biết ?
Anh ở xứ người nhớ thiết tha

Năm tháng vần trôi nhớ tiếng cười
Nhớ hoài ánh mắt thuở vui chơi
EM cô dâu nhỏ , cười duyên dáng
Anh chú rể khờ , đứng vẩn vơ

Trò chơi thuở nhỏ nhớ thương ghê
Chừ đã lạc nhau mất lối về
Đất khách hoen sầu mơ với mộng
Tìm vần thơ nhỏ nhớ về quê

Kỷ niệm nhắc hoài nhung nhớ ơi
Còn chăng dấu ái viết bao lời
Đêm nay men rượu cùng ru mộng
Thấm dệt vần thơ ta gởi người

Hoàng Dũng


.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeSun Jan 10, 2010 12:22 pm

Còn Chăng Dấu Ái

Tình cũ giờ đây đã vắng xa
Ngỡ ngàng giấc mộng, tưởng hôm qua
EM nơi quê Mẹ lòng hay biết ?
Anh ở xứ người nhớ thiết tha

Năm tháng vần trôi nhớ tiếng cười
Nhớ hoài ánh mắt thuở vui chơi
EM cô dâu nhỏ , cười duyên dáng
Anh chú rể khờ , đứng vẩn vơ

Trò chơi thuở nhỏ nhớ thương ghê
Chừ đã lạc nhau mất lối về
Đất khách hoen sầu mơ với mộng
Tìm vần thơ nhỏ nhớ về quê

Kỷ niệm nhắc hoài nhung nhớ ơi
Còn chăng dấu ái viết bao lời
Đêm nay men rượu cùng ru mộng
Thấm dệt vần thơ ta gởi người

Hoàng Dũng


.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeSun Jan 10, 2010 12:24 pm

Nét chữ còn si ngây


EM về ngang xóm nhỏ
Anh vẫn đợi nơi đây
Vương vấn ngày xưa đó
Ru hoài chút mộng say

Bên lề xa vắng ấy
Có gã khờ ươm mơ
Dấu ái lời thơ dại
Bâng khuâng mắt đợi chờ

Bến đời ... duyên hụt hẫng
Kỷ niệm tháng ngày vui
Hai nẻo đời ngao ngán
Hỏi EM ... có ngậm ngùi

Phố chiều nay quạnh quẻ
Gom chữ nhớ người thương
Ru mãi tình cô lẻ
Cuối đời , chợt vấn vương

Em về qua ngỏ vắng
Trả lại những vần mơ
Dấu ái bao ngày tháng
Còn đây những nét thơ

Cơn mưa buồn vắng vẻ
Lá vàng bay lất lây
Thời gian ngừng lại nhé
Ta sẽ ướp mơ đầy

Vết tích nào bôi xoá
Tình hồng nay lướt bay
Loay hoay từng bước lạ
Nét chữ còn si ngây



Hoàng Dũng


.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeSun Jan 10, 2010 12:31 pm

Còn Lại Rất Nhiều



Còn lại rất nhiều để nhớ nhau
Nhớ ngày hai đứa nụ hôn trao
Nhớ ngày nghỉ học vui chân bước
Nhớ những hẹn hò đẹp biết bao

Xin giữ trong lòng những mến thương
Dù rằng hai ngã cách đôi đường
EM nơi phương đó còn lưu luyến ?
Anh ở nơi nầy mãi vấn vương

Anh mượn lời thơ để giải sầu
Gởi về quê cũ nhắn vài câu
Thương EM một thuở buồn hiu hắt
Mong giữ tình nhau đến mãi sau

Còn lại rất nhiều kỷ niệm mơ
Xuân về nhắc nhở những mong chờ
Vần thơ dấu ái vời nhung nhớ
Thương gởi về EM thuở dại khờ

Hoàng Dũng


.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeSun Jan 10, 2010 12:36 pm

Có .....


Có một khoảng trời của chúng ta
Ươm thơ tươi mát cả vườn hoa
Nơi đây , mãi mãi hoài thương nhớ
Ngày tháng thân quen rất đậm đà

Có một khoảng trời thơ dấu yêu
Ru ta ngơ ngẩn ngắm mây chiều
Hoàng hôn khả ái , trời ươm nắng
Từng buổi hòa thơ , mộng thắm nhiều

Có một khoảng trời , anh dại si
Để rồi nắn nót mấy vần thi
Trao về phương đó , vùng thơ mộng
Để nhắc chút tình anh mãi ghi

Có một khoảng trời , EM biết không ?
Ươm bao giấc mộng , mãi hằng trông
Có hoa , có bướm và dòng suối
Và một vườn hoa đủ sắc hồng

Có một khoảng trời trong nét thơ
Cho ta ngây ngất chút hoài mơ
Quê người xa cách ngàn nhung nhớ
Chỉ có vần thơ ướp đợi chờ ..

Hoàng Dũng


.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeThu Jan 14, 2010 8:04 am

Kính thi sĩ Hoàng Dũng
Tôi cảm nhận anh làm thơ loại nào cũng mỗi vẻ"mười phân vẹn mười"
Cũng cảm ơn một người ...nhờ người đó tôi mới mới làm quen với đàn anh ,đàn chị trong vườn thơ"CTT" như thi sỉ SAC,thi sỉ HD,thĩ Lida...
Chúc anh SAC,ANH HD ,cô Lida...an vui giúp cho trang web càng ngày càng thăng tiến để
được đón chào người mới vào xem và để lại vần thơ... xin đừng bỏ ra đi nhe
ckl
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeFri Jan 29, 2010 10:25 am

Rất là cám ơn chị CKL đã vào đọc thơ và có lời khuyến khích . Kính chúc chị luôn sáng tác nhiều bài thơ hay ...

HD
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeFri Jan 29, 2010 10:27 am

Có Những ...



Có những tình si chẳng dám mơ
Dù cho xao xuyến nhớ vu vơ
Ngại khi vụng dại làm tan biến
Nên chỉ ươm đầy trong nét thơ

Có những lời yêu giữ rất lâu
Tuổi đời khắc nghiệt chẳng mong cầu
Buồn trong men rượu từng đêm nhớ
Nào biết tình xa trôi dạt đâu ???

Có những buồn vương trong nét cười
Tìm vui cùng bạn bước rong chơi
Câu thơ xướng họa đầy êm aí
Hạnh phúc là đây trong ý lời

Có những ngày mơ , gãy nửa chừng
Niềm vui mới chớm , sợ rồi ngưng
Bâng khuâng mâu thuẩn tơ lòng đó
Để tháng ngày buồn bởi chữ nhưng ...

Hoàng Dũng



.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeFri Jan 29, 2010 10:28 am

Và Có Những .......

Có những lời thơ , ru ta mãi xuyến xao
Để khi chiều xuống anh ươm đầy nét chữ
Và mơ về EM , hình bóng nàng tiên nữ
Của thuở dại khờ từ lúc mình quen nhau

Có những khoảng đời , nhức nhối một niềm đau
Lôi cuốn niềm mơ luôn xa tầm tay với
Cho tháng ngày buồn không còn chi mong đợi
Phải thế không EM , đời mãi là mộng mơ

Có những lời thương , ướp ngọt trong nét thơ
Tự dối lấy mình , để ôm hoài mộng tưởng
Ôm giữ nụ cười trên đường không định hướng
Bao bước lạc loài mà cố bước mê mang

Có những muà Thu với hương lá nhuộm vàng
Kỷ niệm diệu kỳ trong tâm còn nhắc nhở
Nhớ mãi một thời tình yêu như hoa nở
Theo cả cuộc đời như chiếc bóng hư vô ......

Hoàng Dũng

Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitimeFri Mar 19, 2010 8:54 am

Trả lại Sàì Gòn
của thi sĩ Hoàng Dũng

Trả lại Sài Gòn thuở mộng mơ
Cho ta thổn thức với vần thơ
Ươm từng giọt nắng thời tan học
Nhớ mãi nụ cười thắm nét tơ
...
Trả lại Sài Gòn đất nước tôi
Ba mươi năm lẻ đã dần trôi
Độc tài tham nhũng đời tăm tối
Đang phá quê hương tan nát rồi
...

Tôi xin phép được họa lại

Nhớ Sài Gòn

Sài Gòn ấp ủ những đêm mơ
Phố củ người xưa đẹp ý thơ
Chờ ai anh đứng hoài trước lớp?
Tình si đaị học thuở vươn tơ...

Sài Gòn thương nhớ quá trong tôi
Nguyện ước tàn theo năm tháng trôi
Hình bóng em yêu sao chẳng thấy?
Nuôi bao hy vọng đã xa rồi...
HCN
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....   LãNg ĐãNg NgU NgƠ .... Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
LãNg ĐãNg NgU NgƠ ....
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ
» Lỡ Làng
» IM LẶNG LÀ VÀNG?
» WELCOME ANH ĐANG PHƯƠNG
» Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: Thơ :: Thơ tự do-
Chuyển đến