CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Giọt buồn /THO ChinhNguyen/H.N.T.
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Today at 7:15 am

» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Top posters
Song an Châu (665)
TìM LạI NgÀy XưA ... Poll_leftTìM LạI NgÀy XưA ... I_voting_barTìM LạI NgÀy XưA ... Poll_right 
Lêkhoacử (625)
TìM LạI NgÀy XưA ... Poll_leftTìM LạI NgÀy XưA ... I_voting_barTìM LạI NgÀy XưA ... Poll_right 
chinh nguyen (248)
TìM LạI NgÀy XưA ... Poll_leftTìM LạI NgÀy XưA ... I_voting_barTìM LạI NgÀy XưA ... Poll_right 
sơn trà (221)
TìM LạI NgÀy XưA ... Poll_leftTìM LạI NgÀy XưA ... I_voting_barTìM LạI NgÀy XưA ... Poll_right 
Admin (192)
TìM LạI NgÀy XưA ... Poll_leftTìM LạI NgÀy XưA ... I_voting_barTìM LạI NgÀy XưA ... Poll_right 
Trà My (171)
TìM LạI NgÀy XưA ... Poll_leftTìM LạI NgÀy XưA ... I_voting_barTìM LạI NgÀy XưA ... Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
TìM LạI NgÀy XưA ... Poll_leftTìM LạI NgÀy XưA ... I_voting_barTìM LạI NgÀy XưA ... Poll_right 
Lida (121)
TìM LạI NgÀy XưA ... Poll_leftTìM LạI NgÀy XưA ... I_voting_barTìM LạI NgÀy XưA ... Poll_right 
PCnet (87)
TìM LạI NgÀy XưA ... Poll_leftTìM LạI NgÀy XưA ... I_voting_barTìM LạI NgÀy XưA ... Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
TìM LạI NgÀy XưA ... Poll_leftTìM LạI NgÀy XưA ... I_voting_barTìM LạI NgÀy XưA ... Poll_right 

 

 TìM LạI NgÀy XưA ...

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeFri Jan 01, 2010 4:55 am

Thương Nhớ !

Ba mấy năm trời nương sống đây
Niềm thương nỗi nhớ vẫn tràn đầy
Quê hương nghèo khốn còn dai dẳng
Đất nước khổ sầu mãi bủa vây
Tóc bạc từng ngày thêm trắng xóa
Mắt mờ mỗi lúc lại si ngây
Tình người xứ lạ mong bền vững
Nâng ngọn Cờ- Vàng tung gió mây


Hoàng Dũng


.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeFri Jan 01, 2010 4:56 am

Mến Người Bạn Thơ

Dấu ái duyên hồng ta cất kỷ
Bởi niềm luyến nhớ ngày thêm tí
Cho dù cuộc sống mãi sầu bi
Mặc kệ tình đời luôn quẩn trí
Thương ướp vần thơ một dạ ghi
Mến cài nét chữ chung lòng nghĩ
Biết rằng hai nẽo chẳng cùng đi
Nhưng vẫn hoài mơ đầy mộng mị


Hoàng Dũng



.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeFri Jan 01, 2010 4:57 am

Quê Hương Trong Nỗi Nhớ


Quê Hương thương quá , cõi trời đông
Nỗi nhớ luôn mơ nhắc nhở lòng
Sông nước ghe đò chờ đón khách
Ruộng vườn hoa lúa nở khoe bông
Trường xưa dấu ái , hoàng hôn tím
Xóm cũ êm đềm , ánh nguyệt trong
Ba mấy năm qua hoài cố quốc
Ươm vần thơ nhỏ vấn vương trông


Hoàng Dũng




.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeFri Jan 01, 2010 4:58 am

Còn Chăng Niềm Nhớ


Sáng nay mưa ghé lạnh vu vơ
Nhắc nhở một thời trong ý thơ
Thuở đó nụ cười chia hạnh phúc
Giờ đây ánh mắt quyện ơ hờ
Dư âm khắc khoải tình si ngẩn
Kỷ niệm dạt dào nét dại ngơ
EM bước xa rồi , tôi ở lại
Còn chăng niềm nhớ mãi ngu khờ


Hoàng Dũng



.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeWed Jan 06, 2010 11:02 am

Muộn Màng



Tình đã rời tay năm tháng qua
Nơi đây đất khách vấn vương xa
EM nơi quê cũ hoài lưu luyến
Anh ở xứ người mãi thiết tha
Áo trắng thân thương lòng ý đẹp
Môi hồng nhung nhớ phận duyên hoa
Sáng nay gom chữ hoà trang giấy
Kể chuyện muộn màng của chúng ta


Hoàng Dũng




.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeSat Jan 09, 2010 10:45 am

EM Vẫn Đẹp Xinh


EM vẫn đẹp xinh tựa đóa hồng
Như ngày nắng mới buổi hừng đông
Nụ cười khả ái bao người mộng
Giọng nói hài hòa lắm kẻ trông
Ta họa lời thơ đầy ước vọng
Mình trao nét bút ngập hương lòng
Thu về nhuộm lá màu thương nhớ
Tôi gởi cho đời những đợi mong

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeSat Jan 09, 2010 10:47 am

Giấc Mơ Buồn


Đêm qua mơ ngủ thấy Quê Hương
Thăm lại trường xưa với phố phường
Cây Điệp đầu làng còn tắm nắng
Gốc Bàng cuối ngõ vẫn phơi sương
Dạo nhìn lớp học , lòng xao xuyến
Đứng ngắm sân cờ , dạ vấn vương
Bè bạn Thầy Cô tìm chẳng gặp
Giật mình tỉnh giấc , lệ sầu thương

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeSun Jan 10, 2010 12:56 pm

Cành Mai


Lượm mót khúc cây ở cuối lề
Ai đem quăng bỏ tận bờ đê
Hình cong, xinh xắn đều ưa thích
Dáng nhỏ, hài hòa thiệt mến mê
Thêm lá và hoa... chờ Tết đến
Tỉa cành với ngọn... đợi Xuân về
Cho lòng hưởng chút bình minh mới
Hải Ngoại Giao Thừa... bớt tái tê

Hoàng Dũng

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeSun Jan 10, 2010 12:58 pm

Cô Bạn Bắc Kỳ


Tôi có bạn quen giọng Bắc Kỳ
Mỗi khi cất tiếng, lòng mê si
Êm như mây bạc, vờn trong gió
Nhẹ tựa lá vàng, trải lối đi
Để nắng thẫn thờ thôi chiếu sáng
Làm trăng ngơ ngẩn hết khoe thi
Chim quên đua hót, hoa ngừng nở
Gieo vấn vương tình, ai biết chi ? ? ?

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Huyen Lam

Huyen Lam


Tổng số bài gửi : 57
Join date : 30/01/2010

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeWed Feb 03, 2010 11:48 pm

Thơ Trời Ơi ! Nhái Nhảy

Bắt chước người ta làm một bài
Gieo vần cũng luật giống như ai
Chôm cô nhái bén mù đôi mắt
Chộp chú chàng hiu cụt một tay
Lội xuống ao sâu nòng nọc trốn
Leo lên ruộng ca.n cóc con bay
Trời ơi , đất hỡi ! Sao mà khó
Có phải mình đây kẻ bất tài !

HL
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 5:17 am

Huyen Lam đã viết:
Thơ Trời Ơi ! Nhái Nhảy

Bắt chước người ta làm một bài
Gieo vần cũng luật giống như ai
Chôm cô nhái bén mù đôi mắt
Chộp chú chàng hiu cụt một tay
Lội xuống ao sâu nòng nọc trốn
Leo lên ruộng cạn cóc con bay
Trời ơi , đất hỡi ! Sao mà khó
Có phải mình đây kẻ bất tài !

HL
TìM LạI NgÀy XưA ... 675291
Mời bạn Huyen Lam ly trà nóng làm quen ....



Mới đọc sơ qua được nửa bài
Nụ cười đã nở tại vì ai
Gieo vần độc đáo , thiệt hay chữ
Ghép vận ngây ngô , quả khéo tay
Múa bút tung hoành như pháo nổ
Đùa câu lả lướt tựa chim bay
Cả nhà cóc nhái chàng hiu đó
Cũng bị gom vô , thế mới tài

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 5:32 am

Kính chào nhị vị thi sĩ đa tài
Hai vị xướng họa hay hơn cả bà Hồ xuân Hương và Trần tế Xương
Tôi ở ngòai chỉ biết khen vỗ tay cổ vũ và học hỏi thêm
Cảm ơn nhị vị đã họa lại thơ tập tểnh ngớ ngẫn của tôi
Chúc nhị vị an vui
Đa tạ
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 7:53 am

Cám ơn chị LKC đã ghé nhà đọc thơ và khuyến khích ... TìM LạI NgÀy XưA ... 327868 TìM LạI NgÀy XưA ... 633749
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 7:56 am

Cây Trái Quê Nhà....

(Đọc xuôi)

Hương vị thấm đều ngon trái cây
Vẩn vơ buồn thuở vạn mê say
Thương hoài thoáng ngẩn, ngơ giây phút
Nhớ mãi luôn mơ, mộng tháng ngày
Vương vấn trọn niềm , vơi thấm lá
Mỏi mòn bao dịp, mấy sầu mây
Sương rơi phủ rộng tình mong đợi
Vườn cảnh mất tuôn, lệ xót đầy...

(Đọc ngược)

Đầy xót lệ tuôn, mất cảnh vườn
Đời mong tình rộng phủ rơi sương
Mây sầu mấy dịp, bao mòn mỏi
Lá thấm vơi niềm, trọn vấn vương
Ngày tháng mộng mơ luôn mãi nhớ
Phút giây ngơ ngẩn thoáng hoài thương
Say mê vạn thuở, buồn vơ vẩn
Cây trái ngon đều thấm vị hương...


Hoàng Dũng


.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 8:00 am

Giấc Mơ Cuối Đời


Chân bước lạc loài đi bốn phương
Ru hoài giấc mộng những đêm trường
Mong ngày hội ngộ trời quê cũ
Mơ buổi tương phùng đất cố hương
Cho dẫu tuổi đời nhiều trắc trở
Ví rằng cuộc sống lắm phong sương
Ta về thăm lại từng thôn xóm
Kỷ niệm một thời bao mến thương

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 8:05 am

Ngu Ngơ


Ngồi đếm thời gian những đợi mong
Xứ người thương nhớ nỗi chờ trông
Vu vơ từng bữa chừ thừa thãi
Vương vấn mỗi ngày chẳng đủ đong
Men rượu u sầu xơi mấy cốc
Vần thơ luyến ái viết đôi dòng
Ngắm trăng độc ẩm lòng xao xuyến
Đan giấc mơ dài , mộng viễn vong ...

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Huyen Lam

Huyen Lam


Tổng số bài gửi : 57
Join date : 30/01/2010

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 8:24 am

Hoàng Dũng đã viết:
Huyen Lam đã viết:
Thơ Trời Ơi ! Nhái Nhảy

Bắt chước người ta làm một bài
Gieo vần cũng luật giống như ai
Chôm cô nhái bén mù đôi mắt
Chộp chú chàng hiu cụt một tay
Lội xuống ao sâu nòng nọc trốn
Leo lên ruộng cạn cóc con bay
Trời ơi , đất hỡi ! Sao mà khó
Có phải mình đây kẻ bất tài !

HL
TìM LạI NgÀy XưA ... 675291
Mời bạn Huyen Lam ly trà nóng làm quen ....



Mới đọc sơ qua được nửa bài
Nụ cười đã nở tại vì ai
Gieo vần độc đáo , thiệt hay chữ
Ghép vận ngây ngô , quả khéo tay
Múa bút tung hoành như pháo nổ
Đùa câu lả lướt tựa chim bay
Cả nhà cóc nhái chàng hiu đó
Cũng bị gom vô , thế mới tài

Hoàng Dũng

Chao1 Hoa`ng Dung ..ba.n hoa nhanh ma` hay qua'
Thanks HL
Về Đầu Trang Go down
Huyen Lam

Huyen Lam


Tổng số bài gửi : 57
Join date : 30/01/2010

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 8:25 am

Nhớ Người


Ta đứng chơ vơ ở cuối đường
Dưới chiều lãng đãng hạt mưa sương
Buồn rơi nhỏ Giọt từng đêm Nhớ
Lệ vỡ tuông dòng suốt kiếp thương
Một bến mơ tan hồn nuối tiếc
Đôi bờ mộng vỡ dạ còn vương
Em xa có chút lòng hoài vọng
Tình cũ người xưa chốn viễn phương


HL
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitimeSun Feb 07, 2010 3:14 am

Huyen Lam đã viết:
Nhớ Người


Ta đứng chơ vơ ở cuối đường
Dưới chiều lãng đãng hạt mưa sương
Buồn rơi nhỏ Giọt từng đêm Nhớ
Lệ vỡ tuông dòng suốt kiếp thương
Một bến mơ tan hồn nuối tiếc
Đôi bờ mộng vỡ dạ còn vương
Em xa có chút lòng hoài vọng
Tình cũ người xưa chốn viễn phương


HL
Chào bạn Huyền Lâm , rất cán ơn lời khen khuyến khích , thêm 1 mùa xuân lại đến nơi xứ người , HD họa lại bài thơ vui với bạn nghen .

Xuân buồn

Xuân đến , bạn ơi , khắp nẻo đường
Tuyết rơi trắng xóa phủ mù sương
Chợt nghe nuối tiếc ngàn mơ mộng
Bổng thấy bồi hồi vạn nhớ thương
Cảnh cũ chừ xa luôn khắc khoải
Người xưa đã vắng mãi tơ vương
Bao năm ly biệt tình thơ đẹp
Còn đó nỗi buồn theo bốn phương
..

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TìM LạI NgÀy XưA ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TìM LạI NgÀy XưA ...   TìM LạI NgÀy XưA ... Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TìM LạI NgÀy XưA ...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TÌNH THƯƠNG GIA ĐÌNH
» EM VẪN MÃI LÀ EM CỦA TÔI
» NEU MOT NGAY...
» NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA MẸ
» Hoa Tím Ngày Xưa

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: Thơ :: Xương họa Thơ Đường-
Chuyển đến