ĐƠN SƠ
Tình yêu chân thật rất đơn sơ
Để lỡ cả đời một giấc mơ
Gối chiếc bâng khuâng bao tháng nhớ
Phòng không thương tiếc những ngày thơ
Trăng già đâu biết đời phiêu lãng
Người cũ nào hay tóc bạc phơ
Hồi tưởng thời gian sao lướt vội
Một thời hoa bướm mãi vương tơ
Bolsa LittleSG - USA 4/28/11
CKL
Tình thứ nhất
Mối tình thứ nhất thật đơn sơ
Để lại cho người những mộng mơ
Nuối tiếc u hoài bao dại dột
Bồi hồi nhung nhớ những ngây thơ
Bàn tay rắn chắc đà run rẫy
Mái tóc đen huyền đã bạc phơ
Dẫu biết thời gian không mãi đợi
Sao còn vướn víu sợi dây tơ ?
ĐÀ NẴNG thứ năm ngày 3o tháng tám 2012
Nguyên Đình ( B/S : NĐT)